YÊU THÔI!
M. SAO KHUÊ
không yêu để đến cuối đời
tiếc lòng mình tự đánh rơi phận mình
có nghèo khổ, có cùng đinh
nhưng không thể có vô tình, vô tâm
đã yêu đừng sợ yêu lầm
đã cho thì chớ ngại ngần thiệt hơn…
có yêu mới hết cô đơn
có chia mới thấy tâm hồn bình an
đừng vun vén mớ tro tàn,
hãy gom yêu lại xây ngàn niềm vui
có yêu mới khỏi ngậm ngùi
tiễn người đi vội chửa lời thứ tha
có yêu mới có an hòa
cõi lòng thanh thoát tiếng ca dịu dàng
cùng nhau xây dựng thiên đàng
giữa ngày dương thế bàng hoàng xót xa
nhớ kìa, các thánh càng già
quả tim càng trẻ, trái hoa càng nhiều
cầu xin ánh lửa tình yêu
thắp lên từ ái mỹ miều trong con…
M. Sao Khuê, 18-4-2020
Nhận xét góp ý