HOAN HÔ VUA ĐAVIT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Cùng với dân chúng năm xưa, ta tung hô Chúa không chỉ là Vua dân Do Thái mà thôi, nhưng là Vua của toàn thể nhân loại, cứu Chúa của từng người chúng ta. Tâm tình tạ ơn vì biết bao nhiêu điều tốt lành Chúa đã thực hiện cho nhân loại. Nhất là Chúa đã chết vì yêu thương con người, để cứu độ con người.
Bắt chước dân thành Do Thái tung hôm Chúa, nhưng đừng như họ, mang bộ mặt hai lòng, không vững lập trường, chạy theo đám đông, hôm trước tung hô Ngài, hôm sau lại chính những người ấy, trở mặt, lật lọng, hò la inh ỏi, đòi ném đá, giết chết Ngài tất tưởi trên cây thập giá. Hãy xác tín thác, tin tưởng vào Chúa là Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, sống niềm tin ấy trong suốt cuộc đời. Dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách, sóng gió ba đào, ta cũng không bao giờ phản bội Ngài.
Bước vào Tuần Thánh, xin cho ta cùng với Chúa Giêsu đi trọn hành trình thập giá, khổ đau và bị phản bội, nhục nhã ê chề của Chúa trong đời sống thường nhật hôm nay, để mai sau được sống lại với Ngài vinh quang. Amen.
Nhận xét góp ý