LỜI CỎ…
M. SAO KHUÊ
em biết phận em loài cỏ dại
để người êm ái bước chân vui
đôi khi cũng xót lòng tê tái
cũng tủi thân em, cũng ngậm ngùi
chẳng biết vô tình hay hữu ý
chân người giẫm úa cỏ xanh tươi
thôi thì dâng hiến là nguyên lý
em cỏ bình yên với phận đời
bỗng mấy tuần nay im vắng quá
người đâu chẳng thấy lại em chơi
chẳng nghe được tiếng cười rôm rả
giận dỗi em sao ? em nhớ người !
bất chợt chiều qua nghe rất lạ
tiếng ồn không phải tiếng người vui
chẳng cười chẳng nói điều chi cả
chỉ đến xin em chỗ dập vùi
hai mét vuông thôi là đã đủ
cỏ em xa xót đến bồi hồi
từ đây muôn thuở người ngoan ngủ
dưới bóng cỏ em mát phận người…
những tưởng một thôi em đủ khóc
ai dè sáu vạn đã qua đời
cỏ em cầu khẩn ơn mưa móc
xanh kịp cỏ em mát phận người…
M. Sao Khuê
(Thương nhớ sáu vạn người ra đi vì Covid 19)
Nhận xét góp ý