TRÁI TRE
“Khi nào bông trái đơm tre trúc
Khi ấy tai ương khắp mọi đàng”
Ngày xưa chợt vọng về câu hát
Canh Tý năm nay bỗng tan hoang
Cây tre là thực vật kỳ lạ
Hoa nở một lần mỗi trăm năm
Người ta coi đó là điềm gở
Đại dịch hoành hành khắp thế gian
Quy luật nguyên nhân và hậu quả
Tai ương là bởi tạo sai lầm
Quy luật tự nhiên là Luật Chúa
Kiêu căng ngạo mạn sẽ khổ liền [*]
TRẦM THIÊN THU
Đại dịch Vũ Hán – 2020
[*] G 22:29 – “Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.”
Nhận xét góp ý