CẦU XIN CHỮA LÀNH
Trong cuốn “Manual of Prayers” có lời lời nguyện cầu xin Thiên Chúa phục hồi sức khỏe. Thiết tưởng lời nguyện này cần thiết cho chúng ta trong cơn đại dịch Corona hiện nay, với tâm tình của Thầy Giêsu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26:39 & 42; Mc 14:36; Lc 22:42)
LẠY THÁNH PHỤ, NGÀI BIẾT ĐIỀU GÌ TỐT CHO CON, NẾU TỐT THEO Ý NGÀI, XIN LOẠI BỎ CĂN BỆNH MÀ CON ĐANG CHỊU, ĐỂ CON CÓ THỂ SỬ DỤNG SỨC KHỎE MÀ NGỢI KHEN VÀ VINH DANH NGÀI. LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON, NGÀI ĐỂ CON CHỊU CĂN BỆNH NÀY VÌ MUỐN TỐT CHO CON, LÀM CHO CON KHIÊM NHƯỜNG VÀ CHỨNG TỎ CON; ƯỚC GÌ ĐIỀU ĐÓ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỨU ĐỘ NƠI CON. AMEN.
Nhận xét góp ý