ĐỘT BIẾN GIEN
Cô-rô-na đáng sợ một
Tội lỗi đáng sợ gấp mười
Đùa với bệnh là dại dột
Đùa với quỷ thì tiêu đời
Gien vẫn có thể đột biến
Gien tội còn tồi tệ hơn
Thế giới trong cơn đại hạn
Thiên Chúa mời gọi ăn năn
Dịch này nối tiếp dịch nọ
Như thời Cựu Ước ngày xưa
Thiên tai hay là nhân họa?
Ai cũng biết, chẳng lạ gì!
Cầu xin Thiên Chúa tha thứ
Chúng con đã biết tội rồi
Vì thương, xin Ngài cứ xử
Mau cứu chúng con, Chúa ơi! [*]
TRẦM THIÊN THU
Chiều 05-03-2020
[*] “Chúng con đã phạm tội. Xin Ngài cứ xử với chúng con sao cho đẹp mắt Ngài; nhưng hôm nay xin cứu chúng con.” (Tl 10:15)
Nhận xét góp ý