THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Ai cũng chỉ một đời
Có thể đen hay trắng
Nhưng dù là số phận
Vẫn có thể đổi thay
Cũng chỉ vì mê say
Nên đắng cay ập đến
Đâu phải là số phận
Mật ngọt làm chết ruồi
Địa Đàng thật tuyệt vời
Nhưng lòng tham chưa thỏa
Nghe ma quỷ dụ dỗ
Táo ngọt, đời đắng cay
Chẳng hề thấy mình sai
Vì đồng tiền quá mạnh
Máu nóng hóa máu lạnh
Dám bán luôn cả Thầy
Đời tốt thành xấu ngay
Vì ý riêng tự chọn
Không phải là số phận
Mà vì cố chấp thôi
Ai cũng có cái tồi
Vì cái tôi tăm tối
Khiến cuộc đời hóa rối
Không do số phận đâu
Đường tà từ bỏ mau
Tương lai sẽ xán lạn
Cũng chẳng là số phận
Mà vì biết khôn ngoan
Kẻ ác độc gian tham
Biết quay về sám hối
Chúa sẵn sàng tha tội
Chắc chắn sống an bình [1]
Y-T là Yêu Tinh
Loài quỷ ma độc ác
Cũng Y-T chẳng khác
Nhưng lại là Yêu Thương
Tất cả do tấm lòng
Gian dối hay chân thật
Số phận có thể khác
Cách thay đổi do mình
Thiên Chúa rất nhân lành
Ni-ni-vê thoát chết
Nhờ bỏ đường tội ác
Số phận đã đổi thay [2]
TRẦM THIÊN THU
Đêm 03-03-2020
[1] Ed 18:21 – “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.”
[2] Gn 3:1-10.
Nhận xét góp ý