LO NHỎ SỢ TO
Con virus bé nhỏ
Khiến con người dáng to
Phải hoảng hốt kinh sợ
Ngày đêm cứ âu lo
Con virus bé nhỏ
Giống như là vô hình
Nhưng mà nó có thật
Khiến ai cũng giật mình
Nỗi lo rất bé nhỏ
Bởi vì không thể đo
Nỗi sợ lại lớn quá
Ai cũng phải ưu tư
Biết sợ virus nhỏ
Mà coi thường Chúa Trời
Chỉ mình Ngài cứu độ
Sao không kính sợ Ngài?
Trở về và sám hối
Thiên Chúa sẽ thứ tha
Ngài vẫn luôn chờ đợi
Đường về gần, chẳng xa
Đại dịch là chuyện nhỏ
Cứng lòng là chuyện to
Về mau, đừng lần lữa
Chúa sẽ chữa lành cho
TRẦM THIÊN THU
Miền Chay Cõi Tịnh, 02-03-2020
Nhận xét góp ý