LÚC KHÓC LÚC CƯỜI
[Mt 9:14-17 ≈ Mc 2:18-22; Lc 5:33-39]
Ngày vui không thể ăn chay
Chay khi ăn cưới là bày đặt thôi
Tỏ ra mình khác mọi người
Chẳng ai khen ngợi, chỉ cười mà chê
Khác người là có ý khoe
Rằng mình nghiêm túc, rằng ta đàng hoàng
Đúng là cái thói huênh hoang
Đời thường mà cứ hoang đường quá đi!
Cũ và mới chẳng hợp chi
Cố tình kiểu cách chẳng gì hay đâu
Sống cần phải có chiều sâu
Yêu thương chân thật, chẳng đèo bòng chi
Bình thường, giản dị, đơn sơ
Khóc, cười đúng lúc, giả vờ chẳng hay!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý