CẬY DỰA ƠN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Mc 9,14-29
Ma quỷ không chỉ cám dỗ, gây những đau khổ cho con người ở thời Chúa Giêsu, mà vẫn hiện diện trong thế giới hôm nay, mỗi ngày một tinh vi hơn. Không phải chỉ là những đau đớn hành hạ thể xác, nhưng có khi là rất êm ái, nhẹ nhàng, hấp dẫn, khiến ta mỗi ngày lệ thuộc vào chúng.
Có lẽ đôi khi ta tự hào, yên tâm nghĩ mình không bị quỷ ma quấy phá, ám ảnh, thống trị. Nhưng bình tâm lại, suy xét cho kỹ, ít nhiều ta cũng đang bị chúng lôi cuốn vào vòng xoáy của danh, lợi thú, tham lam, ích kỷ, giận hờn, thù hận, ghen ghét, ăn thua, gian dối, bất công…Nhiều lắm, làm sao ta có thể cảnh giác, lướt thắng, nếu chỉ dựa vào sức mình, như kinh nghiệm của các tông đồ năm xưa.
Xin Chúa giúp ta mỗi ngày biết chạy đến với Chúa qua cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, hy sinh hãm mình, tín thác cậy trông vào Chúa, để không bị quỷ ma ác thần thống trị cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý