ĂN CHAY
[Niệm ý Mt 6:16-18]
Ăn chay sao lại không cười?
Chắc là miễn cưỡng, không vui chứ gì?
Làm bộ rầu rĩ, thấy ghê!
Thiểu não để mà chứng tỏ ăn chay
Ăn chay mà điệu thế này
Chỉ là giả dối, thích bày vẽ thôi
Người khen là phần thưởng rồi
Mai đây đừng đợi Chúa Trời thưởng công
Ăn chay vẫn cứ bình thường
Áo quần tươm tất, thơm lừng nước hoa
Không cần ai biết mà chi
Trên trời đã có Chúa Cha tỏ tường
Ăn chay không phải khác thường
Đừng nên kiểu cách kẻo không ích gì
Xé lòng, đừng xé cái chi
Niệm kinh sám hối, thầm thì ăn năn
Mùa Chay vui tựa Mùa Xuân
Trưng bày Thánh Giá trong tim chân thành
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý