TA CẦN ĐẾN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần IV Thường Niên. 5, 21- 45
Một người con đã quỳ ngay trong phong cấp cứu của bệnh viện, trước mặt rất nhiều người, với giòng nước mắt, thảm thiết kêu lên với Chúa rằng “xin cứu ba con, kẻo ba con chết mất”.
Mặc dù khoa học đã rất tiến bộ, nhưng đứng trước bệnh tật hiểm nghèo, “sự sống còn” vẫn là những bế tắc. Chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa lòng ước vọng của con người. Cũng giống như người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm trời, ông trưởng hội đường có đứa con đang hấp hối, chạy thày chạy thuốc khắp nơi, nhưng vẫn bó tay. Họ chỉ còn một chỗ duy nhất là cậy dựa phó thác, tin tưởng vào Chúa. Cả bà và con ông đã được chữa lành và được sống.
Xin cho ta ý thức rằng, trong cuộc sống này, ta không thể sống mà không có Chúa. “Lạy Chúa, trong tay ngài! Con xin phó thác hồn con”. Amen.
Nhận xét góp ý