CẦN QUẢNG ĐẠI HƠN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần III Thường Niên. Mc 4, 21 –
Bà quý tộc lên thiên đàng, được cấp một căn chòi, vách đất, liền hỏi “sao đây lại là nhà của con? trên trần gian con ở căn nhà 6 tấm rất sang trọng”. Thánh Phêrô trả lời “nhà này của con đã xây khi còn sống trên giương gian đó”.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người để sống cùng, sống với và sống cho người khác. Tất cả đều là cơ hội để ta thi tố lòng quảng đại, tình yêu, bác ái bao dung. Càng cho đi, ta càng dư dật, giàu sang, vẻ vang công trạng. Ngược lại ích kỷ, keo kiệt, bon chen, ky cóp, chỉ nghĩ đến mình, bất hạnh sẽ xảy đến, cuộc đời sẽ cằn cỗi, hoang tàn bởi “ta đong đấu nào, sẽ được đong đầy bằng đấu ấy”
Xin Chúa mở con tim, để ta quảng đại cho đi mà không tính toán, khởi đi từ lời nói đến việc làm, để cuộc đời đẹp hơn, cũng là tích góp xây ngôi nhà vĩnh cửu trên trời. Amen.
Nhận xét góp ý