KHỞI ĐẦU NGÀY MỚI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần I Thường Niên. Mc 1, 29 – 39
Khởi đầu năm mới, người ta chúc nhau vạn sự tốt lành. Mỗi buổi mai thức dạy, lại cầu mong cho được “đầu xuôi đuôi lọt”. Ngoài việc tập thể dục, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên, đừng quên bữa ăn sáng bồi bổ thể xác cho cả ngày.
Chúa Giêsu có lẽ cũng khởi đầu một ngày mới như thế, nhưng còn hơn thế nữa, Ngài dùng phút giây “tinh sương” để “đi đến một nơi thanh vắng, và cầu nguyện”, kín múc sức mạnh thần linh từ nơi Thiên Chúa Cha.
Xin Cho ta cũng biết thánh hóa ngày mới như vậy. Mỗi buổi mai thức dậy, hãy dành một phút thinh lặng, dâng lên Chúa lời kinh chân thành, phó thác thời gian, không gian, công việc…cho sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý