ĐỪNG SỢ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh. Mc 6, 45 – 52
Cuộc sống thường ngày có nhiều điều sợ hãi lo âu. Sợ : nghèo khổ thiếu thốn, bị coi thường, khi dể, bị chà đạp, mất uy tín, quyền lực, lợi lộc, bị hãm hại, ốm đau, chết chóc, “sợ ma” nữa như các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay….. Sự sợ hãi làm cho ta không còn sống trung thực với chính mình nữa.
Chúa Giêsu chấn an “Cứ yên tâm, có Thầy đây, đừng sợ”. Nếu đời ta có Chúa, thì dẫu trăm ngàn cảm bẫy hiểm nguy, cũng đâu còn sợ hãi gì “mọi lo âu, hãy trút cả cho Chúa, vì Ngài chăm sóc chúng ta”.
Xin Chúa luôn đồng hành và ở cùng ta, để khi gặp bão táp cuộc đời, ta luôn bình an, tin tưởng, tín thác vào sự quan phòng đầy khôn ngoan của Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý