VÒNG NHỚ VÒNG QUÊN
Một giờ nối bởi phút, giây
Một năm nối bởi tháng, ngày trôi qua
Năm gần chứ chẳng hề xa
Thời gian biến chuyển bốn mùa luân phiên
Xoay vòng chợt nhớ, chợt quên
Nhớ hoài có lẽ thêm phiền mà thôi
Thời gian lặng lẽ cứ trôi
Lúc cười, lúc khóc, buồn vui quyện vào
Gian nan để thấm khổ đau
Xuân về cảm nhận Tết trào mật vui
Quên đi ngày tháng ngậm ngùi
Nhớ hoài những lúc vui cười gặp nhau
Sum vầy chẳng được bao lâu
Nay vui một chút, mai sầu theo ngay
Xuân mừng đón Tết mấy ngày
Xuân đi, Tết hết, còn ai để cười?
Chỉ còn Thiên Chúa mà thôi
Vui buồn kiếp sống theo lời Thánh Kinh
TRẦM THIÊN THU
Chuẩn bị nhớ quên – Canh Tý 2020
Nhận xét góp ý