DANH THÁNH TỬ GIÊSU
Tôn Danh Thánh Tử Giê-su
Cao vời khôn ví, uy nghi muôn đời
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Nhân từ, tha thứ, thương hoài phàm nhân
Quỷ ma kinh hãi, khiếp run
Nghe Danh Thánh Tử, chúng liền chạy xa
Tạ ơn Thánh Tử Giê-su
Xác phàm mặc lấy, sẻ chia mọi điều
Đồng lao cộng khổ sớm chiều
Cho nhân loại biết đường nào đi lên
Con đường Thập Giá chẳng êm
Nhưng hoa thánh đức sáng Miền Thiên Thai
Vững tin kêu Thánh Danh Ngài
Kiên tâm vững bước, tháng ngày bình an
TRẦM THIÊN THU
Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu, 3-1-2019
Nhận xét góp ý