NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Ga 20,2-8
Tương truyền rằng, miệng thánh Gioan không ngớt nói lệnh truyền của Chúa Giêsu “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Là người được Chúa yêu mến cách đặc biệt, Gioan luôn có mặt trong các biến cố quan trọng trong sứ mạng của Chúa Giêsu trên dương thế. Thánh nhân cũng là người tựa vào ngực Chúa trong bữa Tiệc ly, được Chúa ủy thác trách nhiệm chăm sóc mẹ Người.
Hơn ai hết, ông cảm nhận mình được tình yêu Chúa phủ lấp cuộc đời. Không ít lần, ông cũng thừa nhận mình là “Người môn đệ Chúa yêu. Gioan ra sức đáp trả tình yêu Chúa. Cũng tình yêu ấy, ông đã thấy những dấu chỉ bề ngoài và ông đã tin Chúa Phục sinh. Chỉ khi nào ta nhận ra tình thương của Chúa, khi đó mới nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân và trong vũ trụ bao la xinh đẹp này. Xin Chúa cho ta xác tín rằng mình là người môn đệ được Chúa yêu mến cách đặc biệt. Amen
Nhận xét góp ý