NHỊP THỜI GIAN
Thời gian trôi qua dần
Như dòng sông chảy mãi
Không bao giờ dừng lại
Hôm nay rồi ngày mai
Phía trước là tương lai
Có thể sáng hay tối
Nhưng ai cũng phải tới
Mặc dù gần hay xa
Hãy cố gắng vượt qua
Chướng ngại vật to, nhỏ
Đường đời hình thập giá
Ai cũng phải đi qua
Be-lem tới Can-vê
Là con đường tất yếu
Hồng ân không hề thiếu
Cả lúc buồn, lúc vui
Đêm Be-lem tối thui
Bồng sáng ngời Sao Lạ
Can-vê buồn ủ rũ
Vẫn đẹp lời thứ tha [*]
TRẦM THIÊN THU
Đại lễ Giáng Sinh – 2019
[*] Lc 23:34 – “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Nhận xét góp ý