GHEN TỨC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần III Mùa Vọng. Mt 21, 23 – 27
Sách Sáng Thế kể lại, thấy Thiên Chúa chúc phúc ưng nhận của lễ tốt lành của Aben, lòng ghen tức sôi sục nổi lên, khiến Cain đã giết chết chính đứa em vô tội của mình. Dân chúng mỗi ngày một quý mến, hâm mộ Chúa Giêsu, vì những phép lạ lẫy lừng cả thể, xuất phát từ trái tim nhân từ của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, các vị lãnh đạo tôn giáo Do thái, đã ghen tức, tìm mọi cách để bắt bẻ, gài bẫy chất vấn Ngài.
Tính ghen tức có sẵn trong mỗi người. Thấy người khác hơn mình, cứ lẽ tự nhiên ai chẳng buồn lòng. Nhưng nếu không cẩn thận, căn bệnh ghen tuông, ích kỷ hẹp hòi, làm cho người ta mất hết nhân tính “vốn bản thiện”, trở thành thú dữ xâu xé lẫn nhau, gây đau khổ cho chính mình và mọi người.
Xin Chúa giúp ta diệt trừ tính ghen ghét, ích kỷ, để ta biết quảng đại và cảm thấy vui mừng trước những thành công của tha nhân. Amen
Nhận xét góp ý