CHỈ CÓ LỜI CHÚA GIÊ-SU LÀ CHÂN LÝ
PM. Cao Huy Hoàng
13/12 THÚ SÁU TUẦN 2 VỌNG
Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19 Thánh Luxia, Trinh nữ, TĐ.
“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”
Thánh Gioan Tiền Hô loan báo việc dọn đường đón Chúa đến. Và Chúa Giê-su đã đến làm con người, ở giữa loài người. Thế mà, có người không khao khát, chờ mong, dọn đường cho Chúa đến, và khi Chúa đến, lại không đón nhận Tin Mừng của Người. Họ vẫn một mực tự xem mình là cao cả, lề luật, tập quán, phong tục của họ là quan trọng hơn Đấng Cứu Thế. Họ muốn Chúa Giê-su sống theo cách của họ, chứ không màng chuyện họ phải sống theo cách sống và Tin Mừng của Chúa Giê-su. Bởi thế, Chúa Giê-su nói: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”.
Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: dẫu có triết thuyết nào, có lẽ khôn ngoan nào, có luật lệ nào, có truyền thống nào, có thuần phong mỹ tục nào đi nữa, thì cũng phát xuất từ trí khôn bé nhỏ hạn hẹp của loài người, chưa phải là chân lý ngàn đời bất biến, và cũng chưa phải là chân lý dẫn chúng ta tới cùng đích vĩnh hằng. Chúng ta chỉ được trưởng thành viên mãn toàn diện nhờ đón nhận, tin, nghe, và giữ Lời Chúa Giê-su. Chỉ có Lời Chúa Giê-su là chân lý, là bất biến, là mang lại sự sống đời đời, vì Lời ấy là Lời xuất phát tự Thiên Chúa vĩnh hầng.
Hãy tin vào thượng trí khôn ngoan của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, để Lời Người dẫn chúng ta vào sự sống trưởng thành ở đời này, và sự sống viên mãn ở đời sau. Đừng quá tin vào sự hiểu biết nhỏ bé của mình, của loài người. Hội nhập văn hóa là cần thiết, nhưng không thể đồng hóa cái thánh thiêng với cái phàm tục, cái vĩnh cửu với cái tạm thời.
Lạy Chúa, xin cho con chỉ chọn Chúa Giê-su là thầy dạy, và Lời Người dẫn đưa con đến sự sống vĩnh cửu. Amen.
Nhận xét góp ý