LẠY CHÚA CÒN NỮA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Kính Thánh Phanxico Xavier. Mc 16, 15-20
Đọc lại cuộc đời của thánh Phanxico Xavier, khiến ta khâm phục lòng nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin mừng của thánh nhân. Sinh năm 1506 tại Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có, được ăn học, trở thành giáo sư nổi tiếng tại nước Pháp. Chỉ một câu nói của thánh Ingatiô “Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”, thánh nhân đã bỏ tất cả, lên đường truyền giáo tại: Ấn Ðộ, Malaysia, Indonesia, Macao, Nhật Bản,Trung Hoa.
Mười năm trời dòng dã, thánh nhân đã đem về cho Chúa biết bao nhiêu linh hồn. Trái tim của Phanxico chưa muốn dừng ở đó, ngài muốn đến Trung Hoa, nhưng vì kiệt sức, thánh nhân đã qua đời, ngày 03/12/1552, tại hòn đảo Thượng Xuyên, mắt vẫn hướng về Quảng Đông, chỉ cách 14 cây số. Trong lúc hấp hối, miệng thánh nhân vẫn mấp máy lời thân thưa “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa…”.
“Lạy Chúa còn nữa”, còn nhiều lắm! Hơn 90 triệu anh chị em trên hình chữ S chưa biết Chúa Kitô. Xin cho ta một xíu lòng nhiệt huyết truyền giáo của thánh Phanxicô, để can đảm, giới thiệu Tin mừng cho muôn dân
Nhận xét góp ý