NHÀ CẦU NGUYỆN
Lm Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. Lc 19, 45-48
Dù rằng người Công giáo tại Việt Nam không đông, nhưng cũng không khó để nhận ra sự hiện diện của Giáo Hội cụ thể nhất đó là hình ảnh ngôi thánh đường nguy nga, thánh thiêng yên tĩnh, tiếng chuông thánh thót vang ngân trên những ngọn tháp cao vút tầng không. Hình ảnh đó đã trở nên rất quen thuộc không chỉ đối với người công giáo, mà còn cả với anh chị em các tôn giáo khác.
Chúa Giêsu đã đánh đuổi tất cả những kẻ buôn bán để trả lại sự yên tĩnh cho Nhà Chúa. Vì Nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi thánh thiêng, diễn tả tình yêu thương hiệp nhất các kitô hữu trong cùng một Cha trên trời.
Xin Chúa giúp chúng ta mỗi khi bước vào nhà thờ để cầu nguyện và ca tụng Chúa, biết loại bỏ đi hận thù giận hờn ghen ghét, để chia rẽ, bất công… góp phần trả lại sự thánh thiêng cho Nhà Chúa, để lòng ta hân hoan gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Amen
Nhận xét góp ý