BỮA TIỆC BUỒN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 14,15-24
Cử hành Thánh lễ cưới xong, mọi người ra hoa viên ăn tiệc. Nhưng khổ nỗi, trời mưa tầm tã, nét mặt cô dâu buồn và lo lắng quá sức. Tiệc đã làm ra rồi, không có người đến. Thật may mắn, gần đến giờ ăn tiệc, trời mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn.
Thật không thể tưởng tượng được, một bữa tiệc đã được chuẩn bị, mà khách không đến dự tiệc. Đó quả là một bữa tiệc buồn “thê thảm” đối với chủ nhân. Khách được mời đã vịn đủ lý do để từ chối, nhưng thực ra đây là một sự khinh thường lời mời của chính chủ nhân của bữa tiệc. Nhưng dù sao đi nữa thì lại là một may mắn cho những người nghèo khó, đui mù, họ chẳng dám mơ ước bao giờ có thể được ăn một bữa tiệc như thế.
Chúa vẫn mời gọi chúng ta đến tham dự bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nhưng vẫn có nhiều người tự chối, hoặc có dự lễ thì đi trễ về sớm “đạo ôm, đạo dòng, đạo gốc cây”, hút thuốc, nói chuyện, nhắn tin, nghe điện thoại.
Xin cho ta biết dọn mình sốt sắng khi tham dự Thánh lễ, để mai sau dự tiệc vui muôn đời trên quê trời vĩnh phúc. Amen
Nhận xét góp ý