DỪNG CHÂN
Đất trời này sẽ qua đi
Nhưng lời chúa chẳng bao giờ lệch sai [1]
Khởi đầu, kết thúc – rạch ròi
Chẳng gì bền vững trên đời này đâu
Vui – buồn, sướng – khổ theo nhau
Như sáng với chiều nối tiếp vậy thôi
Ai bền chí đến cuối đời
Chúa thương cứu thoát, Nước Trời Ngài ban [2]
Cầu xin Thiên Chúa ủi an
Những khi khốn khó, gian nan ở đời
Không ngừng kẻ trách, người cười
Xin thêm sức chịu những lời chua cay
Ngày mai nối tiếp hôm nay
Khép vòng sinh – tử, tháng ngày dừng chân
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 24:35; Mc 13:31; Lc 21:32.
[2] Mt 24:13; Mc 13:13; Lc 21:19.
Nhận xét góp ý