CỬA HẸP
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30
Muốn đậu kết quả cao, học sinh, sinh viên, phải vất vả, miệt mài trau dồi đèn sách. Các vận động viên, ca sĩ, lực sĩ.. phải tập luyện không ngừng, mới giành được chiến thắng.
Đây chính là điều Chúa Giêsu gọi là vào qua cửa hẹp. Muốn vào Nước trời, phải chiến đấu, vào qua cửa hẹp. Nghĩa là phải loại bỏ đi cái tôi ích kỷ, gận hờn, kiêu căng, điêu ngoa lăng loàn trắc nết, những gì cồng kềnh, vướng mắc, khiến ta không vào qua cửa ấy. Chúa không đòi ta nên thánh ngay lập tức, nhưng Chúa không chấp nhận kiểu sống tàn tàn sao cũng được, mà phải chấp nhận “từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình theo Chúa”.
Xin Chúa giúp ta, mỗi ngày phải cố gắng loại bỏ đi những gì không phù hợp với Tin mừng, ngõ hầu vào được nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý