KHIÊM TỐN TRƯỚC NHAN THÁNH CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XXX Thường Niên
Kiêu căng tự mãn kể công
Giả hình khoác lác sẽ không được gì
Chúa ta chỉ thích nhu mì
Lời cầu khiêm tốn ắt thì được ngay
Đơn sơ thành thật giãi bày
Cả hồn lẫn xác mặt mày khiêm cùng
Tiến dâng Chúa Cả nghìn trùng
Xót thương đến phận khốn cùng tội nhơ
Cậy vào lượng cả bến bờ
Xót thương đến kẻ dại khờ trần gian
Giục lòng thống hối vô vàn
Tâm hồn đau khổ nát tan cõi lòng
Chúa ơi con chỉ ước mong
Xin thương con cháu Adong bụi trần
Con đây mãi là tội nhân
Đời đời con vẫn con cần Chúa thương
Xin giúp con sống khiêm nhường
Phận là bụi đất tựa nương cậy Ngài.
Nhận xét góp ý