ĂN NĂN HỐI CẢI
Lm, Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên. Lc 13, 1 – 9
Có người cho rằng, Chúa rất nhân từ, nên
cứ phạm tội, gần chết ăn năn sám hối, giống như chàng trộm lành, cả cuộc đời đầu trộm đuôi cướp, vậy mà cũng được vào nước trời, “được cả đời này lẫn đời sau”. Không phải vậy đâu, Chúa rất nhân từ, nhưng lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, để rồi chai lì trong đời sống tội lỗi, “Không ăn năn hối cải cũng sẽ bị hủy diệt”.
Chúa sẽ đến trong cuộc đời ta, vào lúc không ngờ, vào giờ biết. Mỗi ngày qua đi, là một hồng ân Chúa ban, để ta chấn chỉnh, từ bỏ những tính hư nết xấu, vấn vương bụi trần, hầu hưởng lòng bao dung, nhân từ kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp ta biết sửa đổi đời sống, để được Chúa xót thương và ban
ơn cứu độ. Amen.
Nhận xét góp ý