CÙNG ĐÍCH ĐỜI NGƯỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 35 – 38.
Có lần thánh Donbosco hỏi đám trẻ đang chơi: “nếu bây giờ tận thế, chúng con sẽ làm gi?”. Em thì bảo, con vào nhà thờ cầu nguyện, em thì nói đi xưng tội… còn Saviô trả lời, “con cứ vui chơi, bởi lúc nào con cũng sẵn sàng cho giờ đó rồi mà”.
Đời người là một hành trình tiến về cùng đích, với những bước đi không mệt mỏi. Có những bước ngắn, bước dài, hoặc hiểm trở khó khăn,cũng không thiếu những bóng mát vệ đường, khiến ta quên mất cùng đích đời người để tiến tới. Nên ta đừng quên lời Chúa Giêsu căn dặn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”, để đi đến cùng đích đời đời là chính Chúa.
Xin Chúa giúp con, dù bao bận rộn, cám dỗ hào nhoáng chóng qua, bao biến cố thăng trầm của cuộc sống, xin đừng để chúng níu kéo, khiến con quên, không đi đến đích của cuộc đời là chính Chúa. Amen
Nhận xét góp ý