TRONG NGOÀI VẸN TOÀN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 37-41
Không thiếu những người đi sửa sang sắc đẹp, tô vẽ một hình ảnh mong sao nổi tiếng, sống giả tạo “bằng mặt mà không bằng lòng”, quá chú trọng đến những hào nhoáng bề ngoài, chẳng mấy quan tâm đến cái đẹp tâm hồn. Những điều ấy nó mau tàn chóng qua lắm, bởi cái đẹp ấy không xuất phát từ trong tâm hồn.
“Cái nết đánh chết cái đẹp” là như thế, “xấu đánh trấu ra vàng”. Hình dáng bên ngoài đẹp đẽ, bảnh bao, cao ráo, nhưng cư xử thô lỗ, cọc cằn, thiếu đức ái, gây thù, oán hận, phát ngôn bừa bãi, nói hành nói xấu, vẫn mãi “đẹp mà không đẹp”. Chúa Giêsu không chê trách việc trang trí, chuẩn bị, sửa sang, hình thức bề ngoài, nhưng Ngài mời gọi ta cần phải chú trọng đến hình thức bên trong nữa, cái bên trong phải tỏ lộ ra bên ngoài.
Xin cho ta một đời sống quân bình, không chỉ chú trọng hình thức bên ngoài, nhưng còn quan tâm đến việc thanh tẩy, sửa sang đời sống bên trong, sao cho trong ngoài được vẹn toàn cả hai. Amen.
Nhận xét góp ý