XIN VÂNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 27 – 28
Ngưỡng mộ Chúa Giêsu, một phụ nữ đã hết lời khen ngợi, người mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. Đáp lại lời bà, Chúa nói “Ai nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn có phúc hơn”. Xem ra Chúa Giêsu có vẻ coi nhẹ tình mẫu tử, sinh nặng đẻ đau, chín tháng cưu mang của Đức Maria.
Hoàn toàn không phải như thế! Chúa Giêsu không phủ nhận lời khen ngợi của bà, nhưng Ngài cho cho thấy Mẹ của Ngài còn có phúc hơn thế nữa, bởi không chỉ đã hạ sinh ra Chúa Giêsu, nhưng còn là người hoàn toàn “Xin vâng” và thực thi thánh ý Chúa. Phụ nữ chưa chồng mà lại mang thai, đó là ý tưởng táo bạo, dẫn đến hậu quả khôn lường sẽ bị dân chúng ném đá cho đến chết. Vậy mà Mẹ vẫn sẵng sàng, thưa lên “này tôi là tôi tá Thiên Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền”. Lời “xin vâng” ấy được thể hiện trong suốt cuộc đời nơi dương thế của Đức Maria.
Xin cho ta cũng biết lắng nghe và thực hành lời Chúa như Mẹ, để xứng đáng hưởng lời chúc phúc của Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý