Ý ĐỜI
Đời phù du cát bụi
Có đó mà là không
Tất cả chỉ tương đối
Theo thời gian xuôi dòng
Thời gian và tiền bạc
Tất cả sẽ chẳng còn
Cuộc đời rồi cũng hết
Chỉ còn lại Hồng Ân
Chẳng có gì vĩnh cửu
Tranh giành nhau làm gì?
Cái sướng với cái khổ
Trừu tượng và hư vô
Biết đủ thì vẫn đủ
Vô tận Tham Sân Si
Càng đòi hỏi càng khổ
Chưa chắc đã sướng gì!
Giàu có sao lại khóc?
Sung sướng sao buồn hiu?
Nhân hiền và độc ác
Bởi ý đời khác nhau
Tư tưởng thì nông cạn
Khác gì kiếp phù du
Không vững vàng lý luận
Mà hợm mình kiêu sa [1]
Yếu đuối và mạnh khỏe
Cũng chẳng hơn, chẳng thua
Chỉ cần một làn gió
Người sống hóa thây ma [2]
TRẦM THIÊN THU
Đêm 7-10-2019
[1] Kn 9:14 – “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.”
[2] Tv 103:16 – “Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.”
Nhận xét góp ý