THÂN EM MỘT Ả GIANG HỒ
Thân em một ả giang hồ
Lăn trong bão tố lấp xô tơi bời
Rày đây mai đó khắp nơi
Nhưng lòng thanh thản, thảnh thơi, an bình
Bởi trong em, có khối tình
Của người biệt cõi thiên đình cao xa
Xuống trần mang phận người ta
Cũng tan tác giữa ta bà nhân sinh
Người cho em hiểu phận mình
Vốn loài cao trọng thần linh cao vời
Hư thân một thoáng ngạo đời
Hóa thành tục tử giữa vời vợi xa
Người bảo em sống thật thà
Giữa vòng gian dối điêu ngoa giả hình
Biết mình hạt bụi cùng đinh
Bay trong thiên hạ chút tình vu vơ
Người yêu em đến không ngờ
Chỉ vì em chẳng có nơi tựa đầu
Ai trong nhung lụa muôn màu
Còn em chỉ một gầm cầu bình an
Người cùng em giữa lụi tàn
Có nỗi vui, có hân hoan rạng ngời
Hơn nhau một nghĩa yêu đời
Thua nhau chỉ một chút tôi giữ giành
Tạ ơn Người, Đấng hùng anh
Cùng em sụp đổ tan tành đời hoa
Cho đời thuộc bản tình ca
Yêu nhau chia nỗi xót xa phận người
Giang hồ ơi, giang hồ ơi
Cứ lăn mình giữa tơi bời lấp xô
Để nên giống Đức Ki-tô
Cũng giang hồ, rất giang hồ, vì yêu..
ả giang hồ, 23-9-2019
Nhận xét góp ý