NGỌN ĐÈN TỎA SÁNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 16-18
Đôi khi ta lý luận “đạo tại tâm”, chẳng cần phải phô trương ầm ĩ, khoe khoang. Đúng quả là như thế, nhưng đạo tại tâm ấy nó cũng phải trào ra bên ngoài “lòng đầy miệng mới nói ra”. Nghĩa là “đạo tại tâm” không thể là ngụy biện cho hành vi lười biếng, ích kỷ, không chịu hoạt động, tham dự thánh lễ và các sinh hoạt đạo đức bác ái.
Chúa Giêsu căn dặn các kitô hữu, hãy là ánh sáng cho đời. Hãy làm tỏa sáng Tin mừng tình thương của Chúa cho nhân trần bằng chính cung cách, thái độ sống của mỗi người chúng ta. Hãy để cho Lời Chúa chiếu soi vào mọi những khoảng tối, yếu đuối, tham lam trong tâm hồn, để mỗi ngày ta rạng ngời nhân đức, hương thơm tốt lành của Chúa.
Xin Chúa giúp để ta luôn ý thức, mình là ngọn đèn chiếu tỏa ánh sáng huy hoàng của Chúa Kitô. Amen
Nhận xét góp ý