CHÌA KHÓA SỰ THÀNH CÔNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên, Lc 7, 1- 10
Người ta bảo “Khiêm nhường vạn lần cũng chưa đủ, kiêu căng một xíu cũng là thừa”. Ai cũng thích người khiêm tốn, chân thành dễ mến, và xa lánh những kẻ kiêu căng tự mãn. Đây cũng là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Khiêm tốn là chìa khóa của sự thành công, và mở Thiên đàng tiến vào thiên quốc.
Chúa Giêsu rất xúc động, trước lòng tin và sự khiêm tốn của vị đại đội trưởng, người ngoại giáo. Ông tin Chúa là một vị lang y thần thánh, và ý thức mình dù có chút chức vị, kẻ sai người khiến cũng chẳng là gì trước mặt Chúa. Ông thân thưa lên với tất cả lòng thành của mình “Tôi chẳng đáng Thầy đến nhà tôi, nhưng xin Thầy phán một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành mạnh”. Chỉ cần vậy thôi, thế là phép lạ xảy ra, đứa đầy tớ được lành mạnh ngay tức khắc.
Xin cho ta được một đức tin như thế, luôn biết khiêm tốn trước mặt Chúa và anh em, để xứng đáng được Chúa chữa lành. Amen.
Nhận xét góp ý