TÌNH YÊU GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên. Lc 4, 38-44
Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, địa vị, cũng chẳng giới hạn bởi không gian thời gian. Tình yêu đích thực phải là tình yêu vô vị lợi như thế, cho dù gặp gian nan thử thách, thậm chí phải bỏ mạng vì “người mình yêu” cũng không bỏ cuộc, lùi bước. Đó chính là tình Chúa yêu con người.
Chúa Giêsu đến trần gian để chữa lành, an ủi và cứu vớt những gì đã hư mất, trở nên niềm vui, quà tặng cho những ai ốm đau, bệnh tật nghèo hèn, xua trừ quỷ ma quấy phá. Tình thương ấy được thể hiện trong lời cầu nguyện, từng cử chỉ hành vi, cảm thông và chia sẻ với nỗi khổ đau của con người.
Mỗi kitô hữu cũng được mời gọi, họa lại tình yêu Giêsu cho con người thời đại hôm nay. Còn quá nhiều bất công, khổ đau, buồn phiền, xin cho ta dấn thân hơn nữa, để dù hiện diện bất cứ nơi đâu, cũng trở nên niềm vui, hạnh phúc, ủi an cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý