ĐỪNG CHÔN NÉN BẠC CHÚA TRAO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên. Mt 25, 14-30
Ông chủ nổi giận với đầy tớ đã được trao một nén bạc, chẳng sinh lời cho ông, mà lại đem chôn giấu kỹ trong lòng đất. Kết quả của hành vi lười biếng này, là hình phạt “tống vào nơi khóc lóc nghiến răng”. Đây quả là bài học và lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta.
Có quá nhiều nén bạc cuộc đời, khả năng, tiền tài, địa vị, sức khỏe, sắc đẹp, con cái, học trò, cấp dưới…tất cả tùy theo khả năng Chúa trao, ta phải sinh lời cho Ngài. Mỗi người chúng ta không được đem chôn giấu chúng, nhưng trong bổn phận, trách nhiệm, cần phải dạy dỗ, giáo dục, cộng tác, làm cho chúng phát triển thành toàn theo ý Chúa. Mỗi người sẽ phải trả lẽ về những nén bạc ấy, Chúa đã tin tưởng, tín trao trên trần gian.
Xin cho ta đừng bao giờ đem chôn giấu chúng, nhưng dấn thân hơn nữa, làm hết sức mình để “ơn Chúa không ra vô ích” nơi mỗi người chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý