ĐONG ĐƯA ĐIỆU ĐỜI
Bồi hồi cuối Tháng Tám
Miên man những nỗi niềm
Không đợi chờ Tháng Chín
Vẫn lóng ngóng nhớ, quên
Bâng khuâng tiễn mùa hạ
Lặng lẽ đón mùa thu
Mùa chẳng quen, chẳng lạ
Chiếc lá sầu vu vơ
Cúi nhặt mấy nốt nhạc
Vụng vể ghép vào thơ
Tìm giai điệu thất lạc
Ướt sũng giữa cơn mưa
Soải bước đời trần thế
Tìm phương hướng về Trời
Bao phen bước nghiêng ngả
Điệu ru buồn chơi vơi
Cô đơn mỏi cánh vạc
Níu vào sợi thời gian
Khàn giọng kêu da diết
Trầm bổng lời nỉ non
Niệm đời lời Kinh Thánh
Mong ước không lạc loài
Đèn đức tin khơi sáng
Soi lối hẹp trần ai
TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 29-8-2019
Nhận xét góp ý