SƯƠNG TAN ĐẦU NGÕ
Sương đã tan, sương đã tan, đầu ngõ
Lá bỗng hồng đón nắng sớm mới lên
Tia cực tím đang xóa tuổi, nhòa tên
Của chiếc lá xanh rồi vàng heo hút
Sương thấm đẫm một đời đêm côi cút
Bước đi, về, tưởng thậm thụt, oan khiên
Có ngờ đâu cứ thanh thản triền miên
Sương hồng phúc rất dịu hiền thánh đức
Sương long lanh trên cành đời củi mục
Lá úa vàng rưng rức nỗi niềm riêng
Có nghe lòng chùng lắng tưởng chao nghiêng
Sương hồng phúc ấy lời thiêng lay động
Sương tinh khôi sạch bụi đời bay bổng
Rong ruỗi chiều lồng lộng gió tin yêu
Xa xôi kia tận biên giới mỹ miều
Còn dấu ấn chiếc bùa yêu kim thiện
Sương chiếu sáng đức từ bi linh hiển
Loáng một vòng lâm bích khắp năm châu
Cho nhiệm mầu nghĩa huynh đệ yêu nhau
Cùng say khướt mối tình đầu, tình cuối
Sương thánh ân một đời tình diệu vợi
Là hùng anh trong lữ quán rêu hoang
Phút trọ hoa mãi mãi giấc huy hoàng
Nắng đã lên … phía đầu làng Vĩnh Cửu
ả giang hồ, 20-7-2019
Nhận xét góp ý