NỮ VƯƠNG TRỜI ĐẤT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XX Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương. Lc 1, 26-38
Sau khi được Thiên Chúa ân ban đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác, Mẹ về ngự bên tòa Chúa, Con chí ái của Mẹ, là Vua trên các vua, Chúa các chúa, vì thế, Mẹ cũng được Chúa Cha ân ban là nữ vương cả trời đất, để chuyển cầu ơn lành của Thiên Chúa, trở nên máng chuyển thông ơn thánh cho con người.
Mẹ quả là người phụ nữ đầy ân phúc, vì được Thiên Chúa đoái thương tuyển trọn là Mẹ của Đấng Cứu Thế, Con Một yêu dấu của Thiên Chúa. Mọi ơn lành của Thiên Chúa ban cho Mẹ chẳng phải do tài cán khôn ngoan, công đức của Mẹ, nhưng tất cả xuất phát từ Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Nhờ cộng tác vào công trình cứu độ, Mẹ đã trở thành Mẹ hiệp thông cứu chuộc. Sau khi kết thúc hành trình nơi dương thế, Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng lên trời cả hồn lẫn xác, trở thành Nữ vương đất trời, chuyển cầu phúc lành xuống trên con người.
Xin mẹ Maria Nữ vương, cầu bầu cho mỗi người chúng ta, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhận xét góp ý