ĐỪNG KHINH RẺ MỘT AI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Thường thì ta dễ quý mến trân trọng, quan tâm, vị nể những người có thế giá, có chức, có quyền và xem nhẹ những người không tên không tuổi, những người bần cùng, nghèo khổ, ốm đau, bé mọn, thấp bé, nhẹ cân, tội lỗi. Điều ấy quả là suy nghĩ hẹp hòi và ích kỷ, vụ lợi. Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời”.
Hãy trân trọng, quý mến mọi người, ngay cả những người tội lỗi, những người làm ta tổn thương, bực tức, những người làm phiền, cậy nhờ ta giúp đỡ. Hãy đối xử với họ bằng tình yêu của Đức Kitô, nâng đỡ, để họ sống đúng phẩm giả của một người con cái Chúa. Đừng bao giờ có thái độ khinh khi, coi thường tha nhân, cho dù họ là ai, làm nghề gì, trong hoàn cảnh nào.
Xin Chúa giúp ta rộng lượng hơn, để biết dùng tình yêu Chúa hoán cải tha nhân và giúp đỡ, trân trọng, bởi họ cũng là con cái Thiên Chúa, là anh chị em của ta. Amen.
Nhận xét góp ý