MỘT VÉ VỀ BẾN ĐỖ
ai cho em một vé về bến đỗ
qua miền đời đầy bão tố chênh chao
muốn bay lên theo với những vì sao
lại chùng xuống dưới vực sầu mụ mị
nếu bến đỗ là hành trình thiên lý
thì người đi nghìn dặm chửa đến nơi
có vòng vo bay cuối đất cùng trời
cũng không thể, tới muôn đời không thể
hóa ra bến đỗ đã di dời xuống thế
giữa trần gian, đẫm lệ máu trần gian
chẳng ai hay trong đổ nát lụi tàn
có mầm mới bình an đang khởi động
huyền nhiệm lắm một lộc chồi hy vọng
dưới tàn tro bừng sức sống linh thiêng
bão trần gian không thế đánh ngả nghiêng
cứ vươn thẳng lên chín tầng cao ngất
hóa ra bến đỗ là ái tình trong vắt
giữa vùng đời lịm tắt lửa yêu thương
trảng nhân gian bàu hầm hố đoạn trường
có trái tim tỏa nồng hương chí thiện
không đâu xa, bến đỗ đương hiển hiện
ngay bên đời hy hiến ấy em ơi
chỉ khi yêu là đến bến đỗ rồi
vé về bến đỗ nơi Con Người Đau Khổ…
M. Sao Khuê, 08-8-2019
Nhận xét góp ý