SỐNG SAO CHO NGẮN HÓA DÀI
Nhớ mình một kiếp phù hoa
Sớm mai hương sắc, chiều tà úa phai
Sống sao cho ngắn hóa dài
Hôm nay, còn có ngày mai vĩnh tồn
Xác thân trong tấm linh hồn
Có nghe tiếng gọi vô ngôn nhiệm mầu:
Sống là sống để yêu nhau
Chia nhau kiếp sống xanh màu hồng ân
Người có phước, kẻ có phần
Phước nào đâu để an thân riêng mình?
Phần nào thua thiệt đáng khinh?
Hoa không chen lá hoa xinh thế nào?
Ai nên hảo hớn, anh hào
Mà không cần đến biết bao ơn đời?
Ai nên giàu có ngất trời
Mà quên bao giọt mồ hôi âm thầm
Hãy chia nhau, chút từ tâm
Vui buồn, sướng khổ thăng trầm có nhau
Có đời này, có đời sau
Trường sinh muôn thuở tình sâu chan hòa
Nhớ mình một kiếp phù hoa
Sớm mai hương sắc, chiều tà úa phai
Sống sao cho ngắn hóa dài
Hôm nay, còn có ngày mai vĩnh tồn
M. Sao Khuê, 03-8-2019
Nhận xét góp ý