ĐƯỜNG ĐỜI LỐI SỐNG
[Niệm ý Lc 9:51-62 ≈ Mt 8:18-22]
Mỗi người chỉ một cuộc đời
Đường đời cũng chỉ một thôi, chẳng nhiều
Thế nên không thể sống liều
Vì luân hồi chẳng có đâu mà chờ
Đường đời là chuyến gần – xa
Theo từng nhịp thở bước đi không ngừng
Sống là sống với, sống cùng
Chứ không có thể sống riêng cho mình
Đường đời là một hành trình
Lên từng bậc sống để thành thánh nhân
Đường đời nhiều những khó khăn
Dốc cao, lũng thấp, nhiền phần quanh co
Không như ý, chẳng giống mơ
Bao lần sửng sốt, ngẩn ngơ, bần thần
Bao lần sợ hãi, phân vân
Nhưng nhờ ơn Chúa, ngại ngần cũng qua
Tạ ơn Ngài vẫn nhân từ
Yêu thương, tha thứ, và chờ đợi con
TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-6-2019
Nhận xét góp ý