LÀ MUỐI VÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần X Thường Niên. Mt 5, 13-16
Người ta gọi vũ trụ ta đang sống là “thế gian”, đầy rẫy gian dối lọc lừa, bất công tội lỗi, buồn tẻ, hận thù, chia rẽ, vàng thau lẫn lộn. Thế nhưng dù sống trong thế gian đi nữa, Chúa vẫn mời gọi mỗi kitô hữu “hãy là ánh sáng thế gian”, là “sen giữa lầy”. Đem tình yêu của Chúa chiếu tỏa hết mọi ngõ ngách cuộc sống.
Hạt muối chỉ thực sự có giá trị, khi nó còn vị mặt ướp đời. Khi muối không còn vị mặn, sẽ chỉ đổ ra đường cho người ta chàp đạp lên nó. Cũng thế, ta chỉ thực sự là người, là con cái Chúa, khi biết chiếu tỏa những gương lành phúc đức, làm những điều hay lẽ phải. Nhưng nếu, ta trở nên người thừa thãi, không giúp ích cho đời, không góp phần làm cho gia đình, xã hội thăng tiến trong hòa bình trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, ắt hẳn cũng chỉ hạt muối vô dụng mà thôi.
Xin cho ta biết tận dụng tất cả những gì Chúa ban, để tỏa sáng cho trần gian dung mạo tốt lành của Đức Kitô. Amen.
Nhận xét góp ý