KIẾP HOA
Là hoa nhưng khác sắc màu
Con người cũng vậy, thương nhau rất cần!
Đời hoa có đẹp cũng tàn
Mùi thơm, sắc lạ có hơn chi nào?
Hoa không tranh chấp thấp, cao
Tại người sắp xếp, hoa đâu biết gì
Dẫu hoa dại vẫn diệu kỳ
Mỗi hoa mỗi vẻ, vẫn mê hoặc người
Hoa nào nở cũng như cười
Chẳng nói nửa lời mà vẫn dạy khôn [*]
Salômôn cũng chẳng hơn
Đời hoa bé nhỏ mà luôn diệu kỳ
Con người cũng chẳng là gì
Thế mà được Chúa chăm lo mọi điều
Là hoa nhưng khác sắc màu
Con người cũng vậy, thương nhau rất cần!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 24-5-2019
[*] Mt 6:28-29 – “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy”.
Nhận xét góp ý