HỌA ẢNH YÊU THƯƠNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Phục Sinh. Ga 15. 9 – 11
Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ và cũng là với từng người chúng ta “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Chúa đã làm điều ấy “yêu cho đến cùng”, chết và sống lại vì yêu con người. Ngài đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha trao phó một cách xuất sắc nhất, trở nên mọi sự cho mọi người, hiện thân của lòng xót thương Thiên Chúa.
Đến lượt từng người trên dương thế, cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng yêu thương ấy. Trần gian là cơ hội để mỗi người cảm nhận lòng Chúa yêu thương, ra sức thực thi lòng xót Chúa cho mọi người. Từng giây, từng phút trong cuộc đời phải ở lại trong tình yêu của Chúa, trổ sinh những hoa trái tốt lành, bác ái yêu thương, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam “Chúa yêu tôi thế nào, tôi cũng yêu tha nhân như thế ấy”.
Xin Chúa giúp ta trở nên khí cụ, sứ giả lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý