CHỮ THẬP
[Niệm khúc Ga 14:7-14]
Mẫu tự T thật tê tái
Nhưng khởi đầu một niềm tin
Chữ TIN diệu kỳ biết mấy
T là biểu tượng Thập Hình
Con là phàm nhân thô thiển
Nghĩ ngắn, chẳng thấy được dài
Vừa yếu đuối, vừa hèn mọn
Chê cái đúng, khen cái sai
Vậy mà con được diễm phúc
Tham dự huyền nhiệm tình yêu
Con nhận ra mình bất túc
Xin Ngài đáp ứng nhu cầu
Bao lần con đã đòi hỏi
Muốn được thỏa mãn ước mong
Ngài vẫn lặng im, không nói
Con nhận ra mình ngông cuồng
Đầu con nếu Ngài cần đến
Xin Ngài soi sáng điều hay
Đời con thân phận hèn mọn
Đừng bỏ mặc con làm sai
Con chẳng làm được chi cả
Nếu không nhờ bởi ơn Ngài
Con không dám xin sự lạ
Nhưng xin gìn giữ con hoài
TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-5-2019
Nhận xét góp ý