LỜI CHÓI TAI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh. Ga 6, 61- 69
Người xưa vẫn thường nói “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, những lời nói thật dễ mất lòng, nhưng những lời ấy đôi khi lại đem lại kết quả tốt lành cho chúng ta. Khi nghe Chúa Giêsu loan báo của ăn trường sinh chính là thịt và máu Ngài, không ít môn đệ và người Do Thái phản ứng, không thể chấp nhận, bởi họ không tin và không nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật. Vì thế, họ chẳng tin và đón nhận Ngài.
Trong cuộc sống thường nhật, lời Chúa lắm khi cũng làm chói tai con người thời đại, vì Lời ấy đụng chạm đến tâm hồn, lương tâm, cõi lòng, khiến ta phải đổi thay. Không chỉ vậy, không ít lần ta cũng bực tức vì những lời sự thật, nghe chói tai không êm, bởi những lời ấy không theo ý mình, đụng vào cái tôi kiêu căng, tự ái, ích kỷ phận người.
Xin Chúa mở đôi con tim, đôi tai mỗi người, để ta khiêm tốn lắng nghe lời Chúa răn dạy, cả những lời nghịch lỗ tai của những người chung quanh, nhằm giúp ta thăng tiến bản thân, hoàn thiện chính mình. Amen.
Nhận xét góp ý