ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
PM. Cao Huy Hoàng
28/4 CN II PHỤC SINH. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31.
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây” (Ga 20, 27)
Tô-ma không có mặt cùng với anh em tông đồ khi Chúa hiện ra buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Nghe anh em kể lại việc đã gặp Chúa Phục Sinh, ông không tin. Và nói: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra ban bình an cho các ông, có To-ma nữa, Chúa bảo Tô-ma hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh, hãy thọc bàn tay vào vết đòng…phúc cho người không thấy mà tin. Lỗ đinh nơi tay và vết đòng đâm thủng trái tim Chúa Giê-su là dấu chứng một tình yêu bao la, một lòng xót thương vô cùng vô tận của Thiên Chúa. Máu và Nước từ trái tim Chúa Giê-su, chính là dòng suối cứu độ mà tiên tri Isaia đã nói: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ”. Và Thánh Thomas d’Aquino chú thích: “Hãy hưởng nguồn ân sủng Bí Tích từ cạnh sườn Đức Ki-tô”.
Hãy xỏ ngón tay con vào đây! Hãy thọc bàn tay con vào đây! Hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót, nhưng không phải chỉ để khẩn khoản van xin cầu khấn cho được theo ý mình. Trước tiên hãy sám hối chân thành và cảm nhận được lòng Chúa yêu. Nếu không sám hối mà chỉ tín thác LCTX, thì cách nào đó, chúng ta đang trục lợi nhiều hơn yêu mến, lạm dụng hay ỷ lại LCXT nhiều hơn là nhờ LCXT để đổi mới con người cho xứng với ơn cứu độ do LCTX. LCTX không phải là một trong những địa chỉ “vái tứ phương”, nhưng phải là địa chỉ duy nhất cứu rỗi chúng ta, chữa lành chúng ta cả xác cả hồn. LCTX không ở đâu xa, nhưng ở ngay trong Bí Tích mà chúng ta lãnh nhận. cách riêng là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể.
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Xin LTXC chữa lành tâm hồn tội lỗi và thân xác bệnh hoạn của con. Amen
Nhận xét góp ý